Trung Tâm Sáng Tạo Kharkiv Ở Ukraine Giúp Trẻ Em Đương Đầu Với Chiến Tranh

  • Thứ tư, 14:54 Ngày 28/02/2024
  • Dự án này, ở thành phố Kharkiv phía đông Ukraine, cung cấp và hỗ trợ cho 800 trẻ em và thêm 200 bậc cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng như về mặt xã hội để đối phó với cuộc sống hàng ngày mỗi năm và thời điểm quan trọng này hơn bao giờ hết.

    Khi bắt đầu chiến tranh, nhiều người hưởng lợi từ dự án đã chạy trốn sang các vùng khác của Ukraine hoặc ra nước ngoài, nhưng nhiều người trong số họ đã trở về từ mùa hè. Nhu cầu tăng lên vì cha mẹ mất việc, một số gia đình đang đau buồn vì sự mất mát người thân, nhà cửa bị hư hại cần được sửa chữa và lạm phát đang khiến hàng hóa hàng ngày ngày càng đắt đỏ. Đây là lý do tại sao cần đến công tác xã hội và tư vấn tâm lý vào lúc nào hơn bao giở hết và đặc biệt mong đợi.

    Trung tâm sáng tạo đã cung cấp hỗ trợ học tập và chăm sóc sáng tạo cho trẻ em và thanh thiếu niên vào buổi chiều trong nhiều năm, cũng như tư vấn xã hội cho người lớn và các hoạt động giữa cha mẹ và con cái. Vì Kharkiv đặc biệt giáp nơi tiền tuyến nên suốt nhiều tháng trời hứng chịu pháo kích dữ dội nên mọi hoạt động trên địa bàn đều phải tạm dừng vì nguy hiểm đến tính mạng và mất chi thể là quá lớn. Trong khi đó, hầm tránh bom đã được xây dựng lại và sửa chữa tòa nhà để có thể sưởi ấm trong những tháng lạnh giá. Trẻ em và các bậc cha mẹ đang mong muốn có thể tham gia các khóa học trực tiếp một lần nữa chứ không chỉ trực tuyến. Dự án này được điều hành bởi Caritas Vienna (Áo) với sự hợp tác của Cơ quan Trợ giúp Xã hội Kharkov.

    Yulia từ Kharkiv: “Tôi nhớ giây phút khi chiến tranh bắt đầu. Tôi đang ngồi ở trung tâm sáng tạo và nói với đồng nghiệp của mình: “Tôi sẽ ở lại đây và giúp các bạn”. Vào lúc đó, nước mắt tôi trào ra. Mọi người đều ở lại và mỗi ngày giúp đỡ rất đông người.” Chỉ riêng trong năm nay, Yulia và các đồng nghiệp của cô đã cung cấp dịch vụ chăm sóc di động cho gần 11.000 người. Cũng rất nguy hiểm khi  phân phối thực phẩm ở một địa điểm trung tâm. Yulia cũng điều hành một trung tâm sáng tạo dành cho trẻ em và người lớn. Tất cả các trường học ở Kharkiv vẫn đóng cửa, trung tâm này là một trong số ít trung tâm có cơ hội để trẻ em và phụ huynh giao lưu, ngay cả khi các khóa học bị gián đoạn ít nhất 2-3 lần một ngày do một cuộc không kích, những bức ảnh mà Yulia luôn gởi cho chúng tôi tràn đầy yêu thương và đôi mắt trẻ thơ trong sáng.

    Anya, 8 tuổi, đang học lớp 2 tại trường số 17. Ngôi trường bị tên lửa phá hủy và quả tên lửa đầu tiên nằm ngay trong lớp của Anya. Các bài học vẫn diễn ra dù thế nào đi nữa, nhưng ở dạng trực tuyến. Anya rất vui khi thấy trung tâm nghệ thuật gia đình “Otradnoe” đã hoạt động trở lại và em đặc biệt vui khi nhìn thấy giáo viên dạy vẽ yêu thích của mình là Svetlana Anatolyevna. Nhờ có Svetlana Anatolyevna, Anya thích vẽ và làm gốm.

    Thứ Sáu tuần trước, Maxim tròn năm tuổi. Cậu bé chỉ học mẫu giáo được sáu tháng, sau đó đợt cách ly Covid bắt đầu và chiến tranh bắt đầu ngay sau đó. Hiện tại, em chỉ đi học mỹ thuật và háo hức chờ đợi những giờ học thực sự. Maxim thích tiến trình sáng tạo và cả giáo viên. Khi Maxim đến lớp với Svetlana, cậu bé mới 4 tuổi, không cao lắm và bàn làm việc trông rất to! Em phải quỳ trên ghế mới có thể xem được tác phẩm của mình ở khổ A3. Nhưng điều quan trọng nhất là đứa trẻ bước ra vui vẻ và hài lòng với bức vẽ của mình.

    Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

    Nguồn: https://www.caritas.org/2024/02/ukraine-the-creative-center-kharkiv-helps-children-to-cope-with-war/

    Bài viết liên quan